36 giờ đào thoát của “những nô lệ bãi vàng”

Thứ ba, 18/03/2008 00:00

• Các em nhỏ ngoài việc lao động cực nhọc còn bị chủ cai vàng lạm dụng tình dục

Còn có hàng chục em đang làm “nô lệ” tại bãi vàng

Chủ hầm vàng đồng loạt sa thải lao động trẻ em để đối phó cơ quan chức năng

(Cadn.com.vn) - Không chịu nổi với sự tra tấn của chủ hầm cùng đám cai vàng nơi vùng rừng núi Phước Sơn, Quảng Nam, một nhóm trẻ em làm thuê tại bãi vàng thôn 1B, xã Phước Thành, H. Phước Sơn, Quảng Nam, đã rủ nhau đào thoát khỏi địa ngục nơi hầm vàng trở về...

Trong hành trình hơn 1 ngày  2 đêm cắt rừng lội bộ bất chấp những hiểm nguy rập rình giữa rừng núi và sự truy đuổi của đám cai vàng, 4 em Trần Thanh Hiền, Nguyễn Đình Tuấn, Trần Văn Phú và Nguyễn Văn Hậu (đều tuổi 15 và cùng trú xóm Đoàn Kết, xã Lương Sơn, H. Yên Lập, Phú Thọ) đã tìm được đường về đến TT Khâm Đức, H. Phước Sơn trong bộ dạng tả tơi và đói lả. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, UBND H. Phước Sơn đã chỉ đạo ngành chức năng tiếp nhận và đưa các em về Trụ sở của Ủy ban DS-GĐ&TE huyện chăm sóc, sau đó chuyển cho cơ quan CAH.

Trong câu chuyện kể lại với cơ quan CAH Phước Sơn chiều 13-3, các em cho biết: Trước đó, các em bị một người đàn ông tên là Đào (ở cùng quê) lừa đưa lên Thái Nguyên, sau đó, ông Đào bảo cả 4 em đi theo ông Ngô Viết Vương (người của Cty TNHH khai thác vàng Kim Thành Lộc-gọi tắt là Cty KTL), vào đào đãi vàng tại thôn 1B, xã Phước Thành, nơi Cty KTL làm chủ bãi để làm việc. “Khi đi ông Đào có dặn, vào đó lo làm ăn, chỉ cần mang theo vài bộ áo quần, ở đó làm được rất nhiều tiền. Tiền công đến cuối năm nhận để về Tết. Ăn uống hằng ngày được chủ lo, mỗi tháng được nhận hơn 2 triệu đồng...”- em Trần Thanh Hiền kể. Còn em Nguyễn Văn Hậu kể với cán bộ điều tra CAH rằng: “Nghe chú Đào bảo vào trong đó làm ăn sướng lắm, tiền nhiều. Nhưng khi chúng cháu vào đến nơi thì mới biết không phải như vậy. Khổ quá, nên tụi cháu quyết tâm bỏ trốn...”.

4 em nhỏ vừa đào thoát địa ngục hầm vàng trở về đang được cơ quan CAH chăm sóc.

Cũng theo các em tường trình, ngay ngày đầu tiên vào đến bãi đào đãi vàng của Cty KTL, các em được giao cho một người tên Vương cai quản. Những ngày đầu “cai” Vương cho các em phục dịch việc cơm nước, dọn dẹp lán trại, hơn 1 tuần sau, “cai” Vương bắt cả 4 em chui vào hầm khai thác đá lấy vàng, làm việc từ sáng sớm đến chiều tối mới cho lên. Không riêng gì 4 em, hiện trong bãi vàng nơi các em làm việc có 20 em cùng độ tuổi 15.  Mỗi ngày làm việc 2 ca: ca 1 từ 6 đến 18 giờ, ca 2 từ 18 đến 6 giờ hôm sau. Em nào làm không đạt thì bị các cai vàng đánh đập dã man. Nhiều em làm việc suốt cả ngày nhưng lại bị các chủ hầm cho ăn uống không đủ no, thậm chí nhiều em còn bị các cai vàng bỏ đói. Vẫn chưa hết, khi từ dưới hầm sâu lên, các em không được nghỉ ngơi mà còn phải phục dịch đám đàn anh trong bãi vàng. Nhiều em không đủ sức làm việc cũng như phục dịch các đại ca, nên đã bị các cai vàng hành hạ dã man. Nguyễn Văn Hậu đã từng bị “cai” Vương hành hạ tàn nhẫn và đánh đập nhiều lần hộc cả máu mồm, máu mũi vì can tội... đấm lưng cho cai Vương không đạt yêu cầu.

Nhiều em còn cho biết, các em đã bị các chủ hầm và đám cai lạm dụng tình dục...?! Không chịu nổi với chế độ lao động hà khắc, cũng như sự hành hạ của các cai vàng, nên vào khoảng 1 giờ ngày 11-3, Hiền, Tuấn, Phú, Hậu lợi dụng đám cai vàng say rượu ngủ li bì đã cắt rừng, vượt suối bỏ trốn. Tiền không có, đường rừng thì hoang vu, trùng điệp không biết đi ngả nào. Đi đường chính lại sợ đám lâu la của “cai” Vương đuổi theo nên cuối cùng, cả 4 em quyết định cứ đường rừng đi, mà như lời kể lại của em Hậu là ở lại cũng chết, mà đi còn có cơ may sống trở về... Em Hậu kể lại rằng, trong đêm đầu tiên vào lúc gần sáng khi chạy ra khỏi khu lán trại, các em quyết định chạy vào rừng sâu để trốn sau đó tìm đường về. Khi chạy đến gần trưa hôm sau, các em đã lạc vào giữa rừng già. Phần vì lo sợ bị đám cai vàng cho đàn em truy đuổi, phần vì sợ thú dữ và đói, Hậu bảo với các bạn rằng cố mà trốn thoát. Nếu bị bắt lại không còn đường sống. Thế là cả  4 em quên hết đói và mệt, cứ thế đi sâu vào rừng. Đến đêm hôm sau, nhờ leo lên cây cao giữa rừng, Hậu phát hiện quầng sáng và cả nhóm cứ thế cắt rừng tìm đường đi và đã về đến TT Phước Sơn vào khoảng 7 giờ ngày 13-3.

Sáng 14-3, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, trung tá Ngô Văn Nghĩa, Phó CAH Phước Sơn cho biết, ngay chiều 13-3, khi nhận được thông tin từ Ủy ban DS-GĐ&TE, CAH đã cử lực lượng tiếp nhận các em về chăm sóc và bảo vệ tại cơ quan, đồng thời lập hồ sơ điều tra có hay không về vụ việc sử dụng lao động trẻ em của đơn vị sử dụng lao động như các em khai báo là Cty KTL để xử lý theo pháp luật. Cũng trong sáng 14-3, lực lượng CSĐT đã làm việc với Cty KTL và một nhóm điều tra đã trực tiếp vào bãi đào vàng để điều tra làm rõ về việc sử dụng lao động và những hành vi ngược đãi như các em đã tố cáo. Trung tá Ngô Văn Nghĩa cho biết, nếu phát hiện những vi phạm pháp luật của chủ sử dụng lao động, CAH Phước Sơn sẽ hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án theo đúng thẩm quyền. Trung tá Nghĩa cũng khẳng định, CAH sẽ bố trí xe đưa các em về lại quê.

Trong các ngày 15 và 16-3, dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn TT Khâm Đức, rất nhiều nhóm trẻ em, chủ yếu là người Bắc đón xe đò về Đà Nẵng. Theo điều tra riêng của chúng tôi, trong số này có nhiều em từ các hầm vàng trở về bởi chủ hầm, chủ bãi đã đồng loạt cho những em chưa đủ tuổi nghỉ việc để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Ông Đoàn Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND H. Phước Sơn - cho biết qua điện thoại, hiện đoàn công tác của huyện và các cơ quan chức năng đã vào đến Phước Thành và đang tiến hành kiểm tra đồng loạt việc sử dụng lao động trẻ em tại các hầm vàng; chậm nhất vào giữa tuần này mới có kết quả báo cáo.

Nguyễn Hoàng